Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Gửi em ở cuối sông Hồng
Mần thơ, mời họa EmptyFri Feb 17, 2023 8:01 am by Vân Nhi

» Tôi đi học
Mần thơ, mời họa EmptySat Sep 07, 2019 4:23 pm by Vân Nhi

» Trần Hưng Đạo
Mần thơ, mời họa EmptyWed Jun 06, 2018 4:53 pm by Vân Nhi

» Huyền Chi
Mần thơ, mời họa EmptyMon Jun 04, 2018 4:35 pm by Vân Nhi

» Guitar đường phố: đỉnh của đỉnh
Mần thơ, mời họa EmptyTue May 29, 2018 7:45 am by Vân Nhi

» Quan Âm Thị Kính
Mần thơ, mời họa EmptyFri May 25, 2018 2:02 pm by Vân Nhi

» Thanh Tịnh
Mần thơ, mời họa EmptyMon May 21, 2018 3:25 pm by Vân Nhi

» Thuyền viễn xứ
Mần thơ, mời họa EmptyThu May 03, 2018 2:19 pm by Vân Nhi

» Xuân Tâm
Mần thơ, mời họa EmptyThu Jul 06, 2017 1:49 pm by Vân Nhi

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Most Viewed Topics
Lý Bạch
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Khuyến
Bùi Giáng
Vũ Hoàng Chương
Đoạn Trường Tân Thanh
Đại Nam Quốc Sử diễn ca
Chế Lan Viên
Trần Tế Xương
Quách Tấn
Keywords
trường Trần Xương Lược miền Khuyến Đường Thiên thầy phan Liên những trinh dũng quách nhất Luật đoạn nhân thảm Trọng Pháp công Chỉnh xuân nguyễn

 

 Mần thơ, mời họa

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Bờm
Lai rai
Lai rai
Bờm


Tổng số bài gửi : 40
Points : 52
Thanks : 6
Join date : 06/08/2012

Mần thơ, mời họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Mần thơ, mời họa   Mần thơ, mời họa EmptyMon Aug 06, 2012 10:30 am

Chào, chào các đàn chủ!

Đọc báo tức khí sinh thơ ... quạt mo. Quí cao nhân nào rãnh rỗi chỉ giáo thêm!
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120802/23-000-tau-ca-trung-quoc-se-do-xuong-bien-dong.aspx

San hà nguy biến, hỡi non sông!
Giặc đã giàn hàng khắp biển Đông
"Bốn tốt" khua môi phường... củ chuối
"Chữ vàng" múa mép đám... sò lông.
Biên cương, bảy chín: quân ma giáo
Hải đảo, tám đôi: lũ giật mồng.
Nhìn tới ngó lui, lòng tự hỏi:
- Cu Bờm còn có quạt mo không?


Dạ, tập mần thơ chứ không chị, em gì ở đây, đừng quăng đá.  lol!
Về Đầu Trang Go down
AngleSun

AngleSun


Tổng số bài gửi : 6
Points : 9
Thanks : 1
Join date : 01/08/2012

Mần thơ, mời họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mần thơ, mời họa   Mần thơ, mời họa EmptyWed Aug 15, 2012 2:27 pm

Bờm đã viết:
Chào, chào các đàn chủ!

Đọc báo tức khí sinh thơ ... quạt mo. Quí cao nhân nào rãnh rỗi chỉ giáo thêm!
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120802/23-000-tau-ca-trung-quoc-se-do-xuong-bien-dong.aspx

San hà nguy biến, hỡi non sông!
Giặc đã giàn hàng khắp biển Đông
"Bốn tốt" khua môi phường... củ chuối
"Chữ vàng" múa mép lũ... sò lông.
Biên cương, bảy chín: quân ma giáo
Hảo đảo, tám tư: lũ giật mồng.
Nhìn tới ngó lui, lòng tự hỏi:
- Cu Bờm còn có quạt mo không?


Dạ, tập mần thơ chứ không chị, em gì ở đây, đừng quăng đá. lol!

Mình cũng không chị, em gì cả thấy Bờm mần thơ cũng tức khí ăn theo nhưng ăn theo kiểu ... bò. Rolling Eyes (Mô Phật, đóng vai phản diện chứ không phải hàng "lạ" đừng ném nhớt Laughing )

Ngộ là con cháu bên kia sông,
Quẩy gánh sang Nam, dọc biển Đông.
Cái tép cái tôm đây gặm nhẵn
Con chim con chóc đó xơi lông.
Đầu nguồn rừng rậm tha hồ phá
Bô-xit cao nguyên mặc sức mồng.
Như thế hỏi ai nào chắc được:
- Cu Bờm còn có quạt mo không?

rabbit
Về Đầu Trang Go down
Ngao_0p
Chế rượu
Chế rượu
Ngao_0p


Tổng số bài gửi : 1056
Points : 1144
Thanks : 17
Join date : 05/11/2011

Mần thơ, mời họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mần thơ, mời họa   Mần thơ, mời họa EmptyThu Aug 30, 2012 10:48 am

Tiếpppp đeeeeeeeê!!!

Mần luôn 10 bài giống vầy nè: Giang san ba tỉnh

Góp ý: Bài ra bôi đỏ, còn nữa bài Cu Bờm 56 chữ mà trùng 2 chữ "lũ", hơi sượng!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mần thơ, mời họa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mần thơ, mời họa   Mần thơ, mời họa Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Mần thơ, mời họa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ sáng tác :: Thơ hướng niêm luật-
Chuyển đến