Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Gửi em ở cuối sông Hồng
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyFri Feb 17, 2023 8:01 am by Vân Nhi

» Tôi đi học
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptySat Sep 07, 2019 4:23 pm by Vân Nhi

» Trần Hưng Đạo
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyWed Jun 06, 2018 4:53 pm by Vân Nhi

» Huyền Chi
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 04, 2018 4:35 pm by Vân Nhi

» Guitar đường phố: đỉnh của đỉnh
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue May 29, 2018 7:45 am by Vân Nhi

» Quan Âm Thị Kính
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyFri May 25, 2018 2:02 pm by Vân Nhi

» Thanh Tịnh
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon May 21, 2018 3:25 pm by Vân Nhi

» Thuyền viễn xứ
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyThu May 03, 2018 2:19 pm by Vân Nhi

» Xuân Tâm
nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyThu Jul 06, 2017 1:49 pm by Vân Nhi

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Most Viewed Topics
Lý Bạch
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Khuyến
Đoạn Trường Tân Thanh
Bùi Giáng
Vũ Hoàng Chương
Đại Nam Quốc Sử diễn ca
Chế Lan Viên
Trần Tế Xương
Quách Tấn
Keywords
nhất Liên những Khuyến dũng nhân Chỉnh xuân Pháp Trọng công phan Luật nguyễn Xương Thiên Lược thảm quách trường Đường miền đoạn thầy Trần trinh

 

 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca



Tổng số bài gửi : 5654
Join date : 04/11/2011

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:02 pm

Nhân tình thế thái - bài 36


Một bầu một bát vũng sơn tăng,

Thế sự ngoài tai biếng nói năng.

Hoa nở luống hay tin gió,

Đầm thanh còn thấy dáng trăng.

Già ai ủ thông làm củi,

Trẻ người yêu trúc mọc măng.

Nếu có công danh thì có lụy

Cho hay dù có chẳng bằng chăng.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca



Tổng số bài gửi : 5654
Join date : 04/11/2011

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:10 pm

Nhân tình thế thái - bài 38
(Cảnh nhàn)


Một mai một cuốc một cần câu,

Thơ thẩn dù ai[1] vui thú nào.

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn người đến chốn lao xao.[2]

Thu ăn măng trúc đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao.

Rượu đến gốc cây ta sẽ uống,

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.[3]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


1. Mặc cho ai, mặc cho ta. Tiếng ai là tiếng tác giả tự nói mình.
2. Bao hàm ý hơi mỉa mai. Nói "dại" nhưng thực ra tự cho là "khôn", và ngược lại. Giá: thứ rau bằng mầm của hột đậu xanh ngâm ủ, mọc lên. Thơ ca dân gian có câu: "Đậu ngâm nên giá, đãi đằng nhau chi".
3. Tác giả ý dẫn điển Thuần Vu Phần uống rượu say nằm ngủ dưới gốc cây hoè, rồi mơ thấy mình ở nước Hoè An, được công danh phú quý rất mực vinh hiển... Sau bừng mắt tỉnh dậy thì hoá ra đó là một giấc mộng, thấy dưới cành hoè phía Nam chỉ có một tổ kiến mà thôi. Câu chuyện nói lên quan niệm của người xưa cho cuộc đời toàn là chuyện hư ảo, hão huyền. Phú quý chỉ là một giấc chiêm bao.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca



Tổng số bài gửi : 5654
Join date : 04/11/2011

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:18 pm

Nhân tình thế thái - bài 40


Vòi vọi xuân xanh nửa tiền,

Già càng khoẻ khó càng bền.

Đòi phen lẩn luốt vì thơ dại,

Mọi sự lờ đờ bởi rượu quen.

Ngày vãn giải phiền cờ một cuộc,

Đêm thanh làm bạn sách hai bên.

Xưa nay xuất xử đâu là phải

Ở cũng nên về ắt cũng nên.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca



Tổng số bài gửi : 5654
Join date : 04/11/2011

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:20 pm

Nhân tình thế thái - bài 46
(Mặc chê khen)


Thị phi chẳng quản, mặc chê khen,

Ngu dại chan chan tính đã quen.

Cảnh cũ điền viên tìm chốn cũ,

Khách nhàn sơn dã dưỡng thân quèn.

Nhà thông đường trúc lòng hằng mến,

Cửa mận tường đào bước ngại chen.

Thế sự tuần hoàn hay đắp đổi.

Từng xem thua được một hai phen.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca



Tổng số bài gửi : 5654
Join date : 04/11/2011

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:22 pm

Thế sự


Non Đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu;

Có một đàn xà đánh lộn nhau.

Vượn nọ leo cành cho sĩ bóng;

Lợn kia làm quái phải sai đâu.

Chuột nọ lăm le mong cắn tổ;

Ngựa kia đủng đỉnh buớc về tàu.

Hùm ở trên rừng gầm mới dậy,

Tìm về quê cũ khúc ngựa Tần.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:25 pm

Thế tục


Khôn dại nào ai chẳng có nghề,

Khó khăn phải lụy đến thê nhi.

Được thì thân thích chen chân đến,

Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi.

Thớt có tanh hôi ruồi mới đến,

Sành không mật mở kiến bò chi?

Đời nay những trọng người nhiều của,

Bằng đến tay không mấy kẻ vì!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:37 pm

Thú nhàn


Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,

Một năm xuân tới một phen già.

Ái ưu[1] vằng vặc trăng in nước,

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa[2].

Án[3] sách vẫn còn án sách cũ,

Nước non bạn với nước non nhà.

Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,

Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


1. Do chữ "ưu dân ái quốc", nghĩa là lòng yêu nước thương dân bao giờ cũng trong sáng như vầng trăng in đáy nước. Và đây cũng là một tư tưởng quán triệt trong nhiều bài thơ của tác giả sau này.
2. Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa. Coi danh lợi nhẹ thoảng (như gió thổi vào hoa), không đáng kể.
3. Cái bàn dài. Có bản chép sai chữ Án ở câu này là Yên, thứ gối dựa làm bằng gỗ, ở dưới có chỗ để sách; chép như vậy cũng có nghĩa, mà âm điệu câu thơ lại êm hơn. Thật ra, hai chữ án và yên gần giống nhau.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:45 pm

Thú thanh nhàn


Giàu: mặc phận, khó: đâu bì?

Ðọ thanh nhàn khá nhất thì.

Vếu váo câu thơ cũ rích.

Khề khà chén rượu hăng xì!

Trăng thanh gió mát là tương thức,

Nước biết non xanh ấy cố tri.[1]

Thế sự đôi co, dầu thế sự,[2]

Rũ không thay thảy, chẳng hề chi!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


1. Bài này có bản chép chỉ có 6 câu đầu.
2. Thời đại Nguyễn Bỉnh Khiêm là thời đại luôn xảy ra tranh chấp giữa các tập đoàn phong kiến.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:48 pm

Thú tiêu dao


Xóm tự nhiên, lều một căn,

Quét không thảy thả bụi hồng trần.

Nhìn hàng cam quất, con đòi cũ,

Mấy đứa ngư tiều, bô bạn thân.

Thấy nguyệt tròn thì kế tháng,

Nhìn hoa nở mới hay xuân.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:52 pm

Tiêu sái tự nhiên


Tiêu sái tự nhiên ắt nhẹ mình,

Nài bao quyền cả áng công danh.

Vô tâm ước có gương soi bạc.

Ðặc thú kho đầy gió mát thanh.

Trẻ dẫu biết cơ tạo hóa,

Già lo phục thuốc trường sinh.




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:56 pm

Tử sự phụ mẫu
(Con thờ cha mẹ)


Ngẫm đạo làm con ở rất nan[1],

Ở cho trọn đạo mới là ngoan.

Hay khi "ôn sảnh[2]" bề cung dưỡng[3],

Siêng thủa "thần hôn[4]" việc hỏi han.

Dầu giận hờn, càng kính thuận,

Vâng sai khiến, dám phàn nàn?

Chữ rằng: "Chưa dễ đền ơn nặng",

Lọ nỗi riêng tây theo thế gian?





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


1. Khó khăn.
2. Do chữ: "đông ôn, hạ sảnh", nói về bổn phận kẻ làm con chăm sóc cha mẹ. Khi đông về giá rét thì con lo cho cha mẹ được ấm áp và khi hè đến nóng bức thì con lo cho cha mẹ được mát mẻ. Văn học cổ dịch "ôn sảnh" là: quạt nồng, ấp lạnh.
3. Tìm thức ăn nuôi cha mẹ (cung cấp, phụng dưỡng).
4. Do chữ "hôn định, thần tỉnh", cũng nói về bổn phận kẻ làm con chăm sóc cha mẹ. Hằng ngày, cứ tối đến thì con phải hầu cha mẹ cho yên giấc ngủ, và lúc buổi sớm ngủ dậy thì con phải thăm hỏi xem cha mẹ có được yên giấc ban đêm không.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 4:59 pm

Tự thán


Gần son thì đỏ, mực thì đen,

Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đèn.

Ăn uống miễn theo nơi phép tắc,

Tới lui cho biết lẽ kinh quyền[1].

Nên chăng, mặc thế[2] người lành dữ,

Tráo trở, khôn ai thói bạc đen[3].

Ở thế có khôn thì có khó[4],

Chữ rằng: "Vô sự tiểu thần tiên[5]".





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


1. Kinh là đi theo đường thẳng, làm theo lễ thường: quyền là quả cân, cân nhắc theo quả cân, linh hoạt tuỳ điều kiện.
2. Mặc đời.
3. Câu 6 ý nói: ăn ở tráo trở, bạc đen như ai há có phải là khôn ngoan?
4. Dẫu khôn ngoan, cũng chẳng tránh khỏi có lúc gặp khó khăn
5. Nghĩa chung của toàn bài là khuyên người đời nên lánh xa những chốn xấu xa, xử sự đúng đạo đức, hợp lẽ kinh quyền để giữ lấy cuộc sống yên ổn.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 5:00 pm

Tự thuật


Tuổi già ngoài tám mươi già,

Thấm thoát xem bằng bóng ngựa qua.

Mai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết,

Cúc vàng thêm đổi mấy phen hoa.

Dẩu có phận là ơn chúa,

Ðược làm người bởi đức cha.

Am quán ngày nhàn rồi mọi việc,

Dầu ta tự tại mặc dầu ta.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyMon Jun 11, 2012 5:01 pm

Vô sự là hơn


Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo,

Chẳng bằng vô sự ngáy o o.

Tay kia khéo nắm, còn hơn mở

Miệng nọ hay cười, có lúc ho.

Có thuở được thời mèo đuổi chuột

Ðến khi thất thế kiến tha bò.

Ðược thua sau mới ăn năn lại,

Vô sự thường hơn có sự ru.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Trucq


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 8:27 am

B. Vô đề

VXTĐ: Các bài thơ Nôm trong Bạch Vân quốc ngữ thi phần lớn không có đầu đề, một số bài có đầu đề là do người đời sau đặt. Để tạm thống nhất ngoài những bài đã được tạm gắn tên thì những bài khác sẽ tạm ghi là Vô đề và đánh số (nếu trùng tựa sẽ chú thích). Một số bài chép lại từ trang: http://vi.wikisource.org


Vô đề 01


Xóm tự nhiên, một cái lều,

Qua ngày tháng, lọ là nhiều?

Gió cuốn rèm: thay chổi quét,

Trăng cài cửa; kéo đèn treo!

Cơm ăn chẳng quản dưa muối,

Áo mặc, nài chi gấm thêu!

Tựa gốc cây ngồi hóng mát,

Đìu hiu, ta hãy một đìu hiu!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 8:44 am

Vô đề 02


Người dữ thì ta miễn có lành,

Làm chi[1] đo đắn nhọc đua tranh?

Cửa vương miện, nhân vì vắng,

Thớt quyến ruồi, ấy bởi tanh.

Nhiều khách xuân xanh trường phú quí,

Mấy người đầu bạc hội Kì Anh?[2]

Đã ngoài mọi việc, chăng còn ước,

Ước một tôi hiền, chúa thánh minh[3].





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Nguyên bản chép "làm cho" có lẽ sai, vì không có nghĩa
2. Nhiều kẻ từ trẻ đến già được phú quí, nhưng hiếm người được hưởng cái lạc thú của "Lạc xã Kì Anh hội" (hội do Văn Ngạn Bắc đời Tống lập ra, tụ tập bạn bè đến hưởng lạc, uống rượu ngâm thơ)
3. Câu này trùng với câu thơ của Nguyễn Trãi.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 8:47 am

Vô đề 03


Nước non nào phải của ai đâu?

Nhiều, ít, công, tư, cũng mặc dầu!

Có, chẳng giữ giàng; không, chẳng lụy,

Được, chăng háo hức; mất chăng lo.

Anh hùng, người lấy tài làm trọng,

Ẩn dật, ta hay thú có mầu.

Gẫm ấy ai phò vạc Hán,

Đồng Giang, rủ một cần câu.[1]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Nghiêm Tử Lăng khước từ làm quan đời Hán Quang Vũ, đi câu ở Đồng Giang.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 8:50 am

Vô đề 04


Dầu trí, dầu ngu, sinh phải thì

Ấy là phúc cả đấng nam nhi!

No lòng ấm cật, đời Nghiêu Thuấn,

Gối vác nằm sương, thuở Tấn Tùy.[1]

Khách ở vườn đào[2] cao mấy trượng,

Người theo thói tục thấp nhiều bề.

Vật vờ thành thị làm chi nữa?

Ít tiếng khen thì vắng tiếng chê.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Tấn, Tùy: Hai triều đại xảy nhiều việc binh đao loạn lạc.
2. Người ở ẩn

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 8:53 am

Vô đề 05


Lấy chăng ai cấm, mặc ai dùng,

Hễ của tự nhiên, ấy của chung!

Non nước có mầu: lòng khách chứa,

Trúc mai làm bạn, hứng thơ nồng.

Chốn điền viên cũ, dầu thong thả,

Đạo thánh hiền xưa, luống chốc mòng.

Song viết[1] chớ rằng đã hổ,

Đến đâu thì cũng có xuân phong![2]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Song viết: cơ ngơi, cơ nghiệp, sản nghiệp, sự nghiệp. Ở đây mang nghĩa "sản nghiệp". Tác giả tự hào: ta nghèo mà không nghèo chút nào!
2. Xuân phong: gió xuân, ý nói về tươi tốt, phong lưu (khi tác giả có mặt)

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 8:58 am

Vô đề 06

Cảm hứng [1]


Non sông nào phải buổi bình thời,

Thù đánh nhau chi khéo nực cười.

Cá vực chim rừng ai khiến đuổi,

Núi xương sông huyết, thảm đầy vơi.

Ngựa phi chắc có hồi quay cổ,

Thú dữ nên phòng lúc cắn người.

Ngán ngẩn việc đời cho nói nữa,

Bên đầm say hát nhởn nhơ chơi.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Sách Việt Thi của Trần Trọng Kim đề tựa bài này là Cảm hứng.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:00 am

Vô đề 07


Cỏ hoa xuân đến cũng đầm hâm,

Thu muộn, ai hay trúc có thơm?[1]

Thèm, nỡ phụ canh cua rốc?

Lạnh, đà quen đắp ổ rơm.

Của ta còn để hai kho sách,

Ơn chúa chăng quên một bữa cơm[2].

Có thuở lên lầu ngồi đợi nguyệt,

Một mình uống, lại một mình kham.




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Mùa xuân thì hoa cỏ đều tốt tươi nhưng khi thu tàn, sang đông chỉ trúc vẫn thơm tho
2. Không bữa cơm nào không nhớ chúa.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:02 am

Vô đề 08


Tính thơ dại cũ hãy còn đeo!

Nẻo được nhàn thì kẻo có nghèo.[1]

Bến nguyệt, thuyền kề hai bãi mía,

Am mây, cửa khép một cần pheo.[2]

Cá tôm tối chác bên kia bến,

Củi đuốc ngày mua mé nọ đèo.

Khách đến hỏi: nào song viết?

Nữa rằng: còn một túi thơ treo!




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Chữ "nghèo" tiếng cổ, nghĩa là "hiểm nghèo, nguy hiểm", còn nghĩa "nghèo nàn" thì có từ "ngặt"
2. Cần pheo: cần tre chống hoặc cài phên che cửa

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:16 am

Vô đề 09

Giới bất vọng cầu địa
(Răn không tin việc tìm đất tốt)


Phúc địa chi cho đứa cưỡng cầu?

Được chăng, dun dủi bởi cơ mầu.

Ở lành, chẳng rắp, hay nên gặp,

Nẻo dữ, tuy tìm lại phải âu.

"Qui nộ, phân kim"[1], ai khéo bấy!

Cao Biền[2] ưa thủy phép sai đâu.

Ngẫm xem...[3]

Phúc địa chi cho kẻ cưỡng cầu?




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Phương pháp kĩ thuật tìm đất tốt của các thầy địa lí xưa.
2. Cao Biền: quan đô hộ đời Đường, kiêm phù thủy.
3. Mất mấy chữ.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:18 am

Vô đề 10


Giàu khó đành hay chỉn phận mình,

Mấy đường gai góc biếng đua tranh.

Cơm ăn chẳng quản mùi xa bạc,

Áo mặc nề chi tấm rách lành?

Đạp gót, mong theo người ẩn dật,

Bận lòng, lại tưởng áng công danh.[1]

Cho nên nấn ná trong lều tiện

Nhân mát, ngồi xem thuở thái bình.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Tác giả phi lộ một tâm sự thực: tuy ở ẩn, nhưng nếu có lúc nào bỗng bận lòng thì đó chính là những suy nghĩ về công danh sự nghiệp của đấng trượng phu trong đời
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:20 am

Vô đề 11

Giới điêu toa
(Khuyên kẻ điêu toa vu cáo)


Một mình ăn mặc hết bao nhiêu?

Gây làm chi bấy, hỡi điêu!

Kiếm chước tạo thêu không hóa có,

Tìm điều đặt bỏ ít nên nhiều.

Phải chăng rối lí khôn bề đoán?[1]

Kiện cáo xui người đến nỗi xiêu.

Phép nước ví dù còn tránh được,

Tội trời khôn thể tránh đâu nào!




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Kẻ vu cáo nhằm gây sự rối lí khiến quan không thể xét đúng sai được.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:22 am

Vô đề 12


Thảng mảng đã qua, ngày đã rồi,

Hay yên thửa phận, mới nên vui.

Bóng hoa lệ động, am chưa phất,

Măng trúc còn tươi, bếp mới sôi.

Hội áng công danh, nhiều thỏa chí,

Thú nhàn sơn dã, mấy hay mùi!

Làm người chớ thấy tài mà cậy,

Có nhọn bao nhiêu, lại có tùi!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:24 am

Vô đề 13


Buồn về, biếng thấy áng đao binh,

Yên phận thì lành, ở một mình.

Nghĩa cả, luống quên tôi chúa cũ?[1]

Thề xưa, nỡ phụ nước non xanh?[2]

Rỗi nhàn thì ấy tiên vô sự,

Ngâm ngợi cho nên cảnh hữu tình.

Hai chữ mãn doanh này khá gẫm:

Mấy người trọn được chữ "thân danh"?





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Các vua nhà Mạc.
2. Chốn ẩn dật.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:26 am

Vô đề 14


Già đã khỏi áng công danh,

Tự tại, nào âu lụy đến mình?

Nhìn được thú quê dầu nấn ná,

Nghĩ xem thế sự, biếng đua tranh.

Hồ Tây[1] thuyền nổi, hoa mai bạc,

Song Bắc[2] cầm xoang, vừng nguyệt thanh.

Ai hỏi: làm gì vui nữa?

Thưa rằng: một sự làm lành!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Các vua nhà Mạc.
2. Chốn ẩn dật.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:40 am

Vô đề 15


Thức dậy, tay còn sách chửa buông,

Khách nào thăm hỏi sự phao tuông!

Bếp trà hâm đã, xôi măng trúc,

Nương cỏ cày thôi vãi hạt muồng.

Cửa vắng, ngựa xe không quít ríu

Cơm no tôm cá, kẻo thèm thuồng.

Sơn tăng trêu khách, xui người bấy:

Sơ nguyệt, kình kình, đã gióng chuông![1]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva



1. Ai xui sư chùa trên núi trêu ta vậy? Trăng mới hé, ông ta đã gióng chuông "kình kình" (coong coong). Kình còn có nghĩa là chày kình (chày đẽo hình cá kình - cá sấu)
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:54 am

Vô đề 16


Gối lọ vàng mấy lọ đen[1]

Dài dùng, đà mặc của tự nhiên.

Xôi măng trúc đắng, thèm thay thịt,

Đắp áo sô to, lạnh kẻo chiên.

Bạn: có cá tôm dầu được thú,

Cửa chăng xe ngựa, bởi không quyền.

Ngày ngày tiêu sái nhàn vô sự,

Tuy chửa là tiên, ấy ắt tiên!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Gối tiếp nhau, không kể thức màu vàng hay màu đen.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 9:58 am

Vô đề 17


Ắt đà từng phụ lộc triều quan,

Lại được về nhàn dưỡng tuổi tàn.

Nước tuyết hâm trà dưới bếp,

Bút hoa điểm sách trên yên.[1]

Nương song, ngày tiếc mùi hương lọt,

Nối chén, thêm âu bóng quế tan!

Đến chốn nào vui chốn ấy,

Dầu ta tự tại, có ai han?





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Yên: bàn nhỏ, dưới có hộc đựng sách.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:05 am

Vô đề 18

Giới đổ bác
(Răn cờ bạc)


Anh em cùng mặt, chẳng cùng lòng,

Cờ bạc ai là ở có sòng?

Cười nói tuy là vui miệng vậy,

Lật lừa toan....... [1]

Xoay vần, nhà chủ đều vơ cả,

Gian lận, con kim cũng sạch không!

Nghề ấy xưa nay........ [1]

Có giàu sao được, hãy còn mong?




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Thiếu một số chữ
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:10 am

Vô đề 19


Đạo đức hiền thay, miễn khó khăn,

Quyền môn chốn ấy biếng chen chân.

Say phong nguyệt, trà ba chén,

Thú thanh nhàn, lều một căn.

Quét cửa nho, chờ khách đến,

Trồng cây đức để con ăn.

Được thua, phú quí, dầu thiên mệnh,

Chen lấn làm chi cho nhọc nhằn!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:17 am

Vô đề 20


Ngỡ thú vui là thú ở đâu?

Chẳng ngờ vui ở chốn chăng âu!

Hết tham chợ dức nên non vắng[1]

Còn lụy trường ca biến bể sầu.

Chim khỏi lồng, nên đắc thú,

Cây ngoài chậu mới tươi màu.

Kìa ai đủng đỉnh trong làng Hạnh[2]

Cơm một nải, nước một bầu.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Nếu người ta hết lòng tham lam thì cái chợ ồn ào kia hóa thành non vắng.
2. Làng Hạnh: Hạnh đàn, nơi Khổng Tử dạy học, thuộc tỉnh Sơn Đông.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:19 am

Vô đề 21


Non nước vui chơi đã mặc dầu,

Hãy còn canh cánh chí sơ âu.

Dòng giang là bạc thì trào dẫy,

Vừng nguyệt tương vàng thuở nắng thâu.

Thỏ dãi, ô vần hay ý nhiệm,

Thước bay, cá nhảy, thấy cơ mầu.

Đêm qua sơn tự chuông còn gióng,

Mường tượng quân thiên khúc nhạc tâu.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:20 am

Vô đề 22


Thuyền phong nguyệt, gánh yên hà,

Mượn lấy, dành làm của cải ta.

Cây tĩnh chim về xanh loáng khói,

Ao thanh cá lội nước tuôn là.

Han chữ cũ, ba thằng nhỏ,

Chực am không, một mụ già.

Bui có một niềm chầu nhớ chúa...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Thiếu 1 câu.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:24 am

Vô đề 23

Giới hiệp quí kiêu nhân
(Răn kẻ kiêu ngạo vì sang quí)


Dầu sang trọng cũng là trời,

Ta có chi, kiêu với ai?

Rất đỗi thánh xưa còn tốn nhượng[1]

Lọ loài thường nọ, há rông rài?

Chớ điều cậy thế mình, khinh rẻ,

Đến lúc thua cơ, nó mỉa mai.

Cẩn đấy, một ngày càng một giữ,

Thói "kiêu" giũ sạch mới ra người.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Bậc thánh hiền kiệt xuất ngày xưa vẫn phải khiêm nhường.
Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:28 am

Vô đề 24


Gượng đến mừng nhau một mặt không[1]

Nhiều thì chẳng có, ít chăng thông.

Hươu nai: hãy đợi trên rừng Bắc,

Thu vược còn chờ dưới bể Đông.

Nam Sách[2] rượu nồng còn mượn cút,

Tây Chân[3] quít ngọt mới đâm bông.

Cực mong, rắp đợi song còn muộn,

Vậy đến mừng nhau... một mặt không!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Gắng mang cái mặt không (cũng như "tay không") đến mừng nhau.
2. Huyện Nam Sách (Hải Dương), có rượu ngon.
3. Tức huyện Nam Chân (Nam Trực) tỉnh Hà Nam, có nhiều quít ngon.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:31 am

Vô đề 25


Từ thuở hai dê sinh đặt ra[1]

Thương ôi tuổi tác kẻ ban già!

Lửa vô tình nọ bừng, nên cháy,

Của bất nhân kia sẩy, lại qua...

Cơm áo bỗng xui người hóa quỉ,

Oản xôi dễ khiến bụt nên ma.

Hà Đông có kẻ về Hà Nội[2]

Chỗ nước non thiên[3] ấy thực nhà!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Hai dê: dịch nôm chữ "nhị dương" (Kinh Dịch). Nghĩa cả câu: từ thuở trời đất mới sinh ra, có những qui luật như "sinh lão bệnh tử"...
2. Hai tỉnh ở Trung Hoa xưa, có sự giao thông với nhau. Ý cả câu: tác giả chuyển dời chỗ ở (từ triều quan về thôn dã).
3. Nước non trời đất (thiên nhiên)

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:38 am

Vô đề 26


Thánh: bốn mươi tuổi chẳng còn ngờ,[1]

Ta: tuổi bốn mươi vẫn líu lo.

Đạo lí nẻo xa, đen nữa mực,[2]

Văn chương nghề cũ, xác như vờ!

Học ngần nào hay ngần ấy,

Xem bao giờ biết bấy giờ.

Mắc một bệnh này, chừa chẳng khỏi:

Đã thôi chén rượu, lại câu thơ!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. "Ngô... tứ thập nhi bất hoặc (Ta... bốn mươi tuổi thì không nghi ngờ gì nữa) - Câu nói của Khổng Tử
2. Tác giả nói nhún: đạo lý cao vời mà ta vẫn thấy tối tăm

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:41 am

Vô đề 27


Nhắn khách Tràng An chớ hẹp hòi

Trong say có dại mới nên vui!

Rau không đắng giốt là rau mát,

Cá có tanh tao ấy cá bùi.

Yến: thuở thôi đai nào ai cấm?[1]

Hội: đêm thu mũ, có ai đôi?[2]

Tiệc vàng, đã biết duyên chăng có,

Sơn dã thì làm khách lẻ loi![3]




Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Trong một yến tiệc của Đường Minh Hoàng, anh vua là Ninh Vương Hiến đã mân mó vào đai lưng của nàng Mai phi lúc nàng ta đem rượu đến mời ông. Thế mà Đường Minh Hoàng... cho qua!
2. Trong một đêm hội ở nhà Thần Vũ (thời Nam Bắc triều, Trung Hoa), bỗng mất một chiếc chén vàng. Người ta lột mũ của những người dự hội thì thấy trong mũ của Tổ Đĩnh có chiếc chén vàng ấy. Vậy mà Thần Vũ lờ đi, không đếm xỉa đến!
3. Tôi đã không có duyên dự yến tiệc (để được sờ đai lưng mỹ nhân), cũng không được dự hội (để cuỗm chiếc chén vàng), vậy tôi kiếm nơi sơn dã làm người cô lánh, há không được hay sao?.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:43 am

Vô đề 28


Sinh chẳng gặp thuở Đường Ngu,

Lẩn thẩn liền nên mỗ đứa vu.

Tạp nhạp tài hèn: cây núc nác,

Lơ thơ nghề tiện: tổ bồ cu.[1]

Trăng vằng vặc soi lòng đạo,

Gió hiu hiu vỗ cửa nho.

Kham hạ, vì trời còn để,

Khéo thì khổ nhục, vụng phong lưu![2]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Cơ nghiệp hèn mọn, tựa cái tổ chim bồ cu
2. Tác giả nói bỡn: mình khéo thì trời bắt phải khổ nhục, mình vụng thì trời lại cho phong lưu!

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:52 am

Vô đề 29

Khuyến phu đãi thê
(Khuyên chồng đối xử với vợ)


Sau ngày đã kể vợ tao khang,

Xin xót cùng nhau, hỡi thế thường!

Lỗi nhỏ, thứ cho, đừng sá giận,

Tình thân, nghĩ đến cũng nên thương...

Chi tuồng bòn của: no, liền phụ,

Mảng nỗi chê già, ghét lại ruồng!

Kìa kẻ sốt giàu...[1]

Chẳng hay nghĩa cả để đầu giường.[2]





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Câu thiếu mấy chữ.
2. Dẫn chuyện "Ngô Khởi giết vợ cầu làm tướng", chê trách Ngô Khởi quên đạo phu thê - đầu giường mối của tam cương

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:54 am

Vô đề 30


No bữa hôm, đủ bữa mai,

Gẫm lâu chăng đã thú nhà vui!

Ruộng năm bảy khóm trồng cây lúa,

Tằm chín mười nong để giống ngài

Kho ngọc mời khuyên nhà họp mặt,

Quyển vàng giảng giải đạo làm người.

Thấy câu "khuyến thiện"[1] nhà hằng chứa,

Chữ "thận"[2] đem mình, kẻo lụy đời.





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


1. Khuyến thiện: khuyên làm điều thiện.
2. Thận: thận trọng.

Về Đầu Trang Go down
Vân Nhi
Đại Ca
Đại Ca
Vân Nhi


Tổng số bài gửi : 5654
Points : 5977
Thanks : 35
Join date : 04/11/2011
Đến từ : phan thiết

nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 EmptyTue Jun 12, 2012 10:56 am

Vô đề 31


Người gồng gánh, kẻ lầm than,

Ta biết so ta: kể thực nhàn!

Đường lợi há theo thị tỉnh?

Cảnh thanh, chiếm hết giang san!

Ngâm chơi đã trải miền thôn dã,

Hóng mát từng vui chốn thạch bàn.

Một cỏ hoa, đều đủ được,

Rất vời thong thả cõi trần gian!





Nguyễn Bỉnh Khiêm


nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Tungva


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyễn Bỉnh Khiêm    nguyễn - Nguyễn Bỉnh Khiêm  - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» Bạch Vân am thi tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm
» Nguyễn Bính
» Nguyễn Bính, thi sĩ giang hồ
» Kính viếng Đại nguyên soái Võ Nguyên Giáp
» Xem hình bình thơ 1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thơ Tuyển Việt Nam :: Hậu Lê (1427 - 1778)-
Chuyển đến